Sau 4 năm hôn nhân không có con, tôi bất ngờ khi bác sĩ tiết lộ nguyên nhân.
Chào các bạn độc giả. Vợ chồng tôi đã cưới nhau 4 năm nhưng chưa có con. Ban đầu, tôi không tạo áp lực, nhưng sau 2 năm, dưới sự thúc ép của gia đình, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi muốn chồng đi khám, nhưng anh không chịu vì đã có con với người yêu cũ. Cô ấy gửi tiền về cho con, và chồng tôi cũng dùng một phần để chi tiêu. Tôi âm thầm đi khám và kết quả bình thường, bác sĩ khuyên nên khám cả hai vợ chồng. Khi tôi nói với chồng, anh lại nổi giận và cho là phiền phức. Tình hình kéo dài khiến tôi lo lắng và cáu bẳn, làm tình cảm vợ chồng xa cách, chỉ còn tranh cãi.
Khi tôi có thai, cô ta sẽ cắt tiền viện trợ hàng tháng. Tuần trước, tôi đã nộp đơn ly hôn và yêu cầu chồng đi khám hoặc ký đơn. Tôi muốn có con nhưng không biết lý do chồng không muốn. Cuối cùng, chồng đồng ý đi khám, nhưng bác sĩ thông báo anh đã thắt ống dẫn tinh, để có con cần phẫu thuật tháo ống. Tôi sốc khi biết chồng cưới tôi vì bị ép triệt sản bởi người yêu cũ, chỉ để chăm sóc con gái họ và giữ tiền viện trợ. Tôi cảm thấy suy sụp vì sự nhẫn tâm của chồng, anh không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Tôi cảm thấy chán nản và đã về nhà mẹ vài hôm nay. Ai có lời khuyên cho tôi không? Email: thanhtuy...gmail.com.


Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-4-nam-van-chua-co-con-toi-bang-hoang-khi-nghe-bac-si-thong-bao-nguyen-nhan-20201203064439406.chn